Bên Kia Sông Đuống Là QTV Trang thơ Bên Kia Sông Đuống
Quản Trị viên tại Hà Nội

BIỂN TÌNH

Đăng 3 năm trước
BIỂN TÌNH

BIỂN TÌNH Dương Hải Một lần thôi ôm con sóng đại dương, Thỏa khát khao cho đoạn trường xa ngái, Em thầm hỏi những gì trong thực tại, Có phải là ... tạo hóa khéo trêu ngươi

BIỂN TÌNH

Dương Hải

Một lần thôi ôm con sóng đại dương,

Thỏa khát khao cho đoạn trường xa ngái,

Em thầm hỏi những gì trong thực tại,

Có phải là ... tạo hóa khéo trêu ngươi?

Một bờ vai một mái ấm trong đời,

Một nắm tay để thay lời muốn nói,

Cái vòng tay mỗi khi em mệt mỏi,

Em chạm vào ... đời ... sóng đẩy ra xa.

Khi cuồng dâng lại bọt trắng vỡ òa,

Lại dịu êm thật thà hôn lên cát,

Anh chẳng hiểu em cũng mong mình ngạt,

Cơn sóng tình ... anh hãy cuốn em đi!

Biển và trăng ngàn năm vẫn thầm thì,

Con triều dâng cũng vì trăng biết nhớ,

Nâng biển lên để gần hơn hơi thở,

Trăng, biển muôn đời ... Trắng những đêm thâu...!

Phúc Thọ Hà Nội. 23/6/2021 hình internet

Chủ đề chính: #thơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn