Myn Mình là một cô gái nhỏ của tháng 9 rất bình thường! Đúng bạn không lầm đâu, mình cũng giống hàng trăm hàng triệu người ngoài kia "bình thường" theo đúng nghĩa đen. Một cô gái với một gương mặt phổ thông, một vóc dáng cũng không có gì nổi bật, học vấn bình thường...Mọi thứ quá đỗi bình thường đến nhàm chán. Do đó mình ở đây chia sẻ cho bạn những điều nho nhỏ của một cô gái bình thường... Chúng ta hãy cùng nhau lưu giữ những điều nho nhỏ đó nhé!
Một cô sinh viên năm 3 tại một trường Đại học.

Chiều mưa Hà Nội

Đăng 4 năm trước
Chiều mưa Hà Nội

Hôm nay Hà Nội mưa, mưa nặng hạt kèm với cái lạnh man mác...Thu đến thật rồi. Chẳng hiểu sao nhiều bâng khuâng thế, mọi thứ cứ rối lên trong đầu mà chẳng thể nào sắp xếp . Hôm nay các bé nhận điểm chuẩn đầu vào Đại học trường mình 25 điểm vẫn trượt...Năm nay điểm cao thật! Lớn rồi suy nghĩ thiệt hơn, chợt nhận ra rung động với ai đó; cũng nhận thấy mình dễ yêu thật. Một ánh mắt, một câu nói vu vơ cũng làm bản thân rung động. Có lẽ thu kiến con người ta như vậy nhưng có lẽ thu cũng khiến ta chẳng thể nói ra...cứ như thế làm bạn chẳng quen biết vu vơ dăm ba câu hỏi thăm khéo lại vui hơn. Thu Hà Nội thật buồn....

Chủ đề chính: #mèoúc

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn