lelan360 Là một người hướng nội, thích đọc sách, muốn phát triển bản thân theo chiều hướng tốt. Không phải là một người viết hay nhưng muốn viết lên suy nghĩ của mình.
sinh viên tại Hà Nội

Những đứa trẻ đi lùi mới đến đích

Đăng 2 năm trước
Những đứa trẻ đi lùi mới đến đích

Ai chẳng ao ước được thành công, mong sự cố gắng của mình sẽ không uổng phí. Nhưng đời có mấy ai không vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp, con đường của ai mà từ đầu đã định sẵn chỉ toàn hoa hồng. Có chông gai thành công của ta mới thật sự ý nghĩa. Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như vậy, người ta nhìn những cậu ấm, cô chiêu sống trong nhung lụa, trên người toàn hàng hiệu, xài những món đồ xa xỉ mà ta làm cả năm mới có được. Bạn trách ông trời bất công, mặc định những thành công họ đạt được là do có gia đình chống lưng người thường không có được. Từ đó bạn không cố gắng làm việc, cứ dậm chân tại chỗ thì lấy làm sao thành công đến. Bạn thất bại trong cuộc sống từ đó càng ghen ghét những người hơn mình.

Nhưng bạn quên à mõi người có một cuộc đời của riêng mình, mặt trái của sự thành công không tốn sức đó là bao nhiêu áp lực từ gia đình, xã hội. Lúc bạn đang chơi là người ta ngồi học, lúc bạn đi mua sắm là người ta làm việc, thời gian rảnh của họ còn không đủ ngủ nữa. Bạn dễ vấp ngã trước khó khăn rồi không đứng đậy nữa, bạn bỏ cuộc giữa chừng rồi than thân trách phận. Nếu ai cũng như bạn thì lấy đâu các tỉ phú xuất phát từ con số không, họ phá sản mất trắng cả tiền lẫn công sức thì mới có ngày hôm nay, tạo điều kiện phát triển cho những đứa trẻ mà bạn gọi là " ngậm thìa vàng " đó. Nếu bạn không cố gắng thì con của bạn sau ngày cũng như bạn bây giờ mà thôi.

Hãy tiến về phía trước thôi, tương lai bạn rộng mở lắm, hãy đón nhận nó.

Chủ đề chính: #phong_cách_sống

Bình luận về bài viết này
2 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn