Sống một mình liệu có ổn không??
Đăng 4 năm trướcNhiều người có suy nghĩ, nếu sống một mình như vậy thì có buồn, cô đơn không. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình như vậy,và đương nhiên câu trả lời là không. Ai cũng bảo cuộc sống sinh viên nên có một vài mối tình, can đảm theo đuổi một ai đó, bạn cùng phòng cũng từng khuyên tôi như thế.
Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một ngày của tôi như thế nào. Sau một ngày đi học về, tắm rửa thoải mái sau đó là ăn uống( tôi ở kí túc xá nên ăn uống không có gì đặc sắc cả). Ăn uống xong tôi dành tầm 30 - 40 phút để trả lời tin nhắn facebook và kiểm tra thư điện tử. Sau đấy tùy hứng: khi thì sẽ xem một bộ phim hoạt hình hay một bộ phim lẻ; đôi khi sẽ thiết kế vài tấm ảnh, cắt một đoạn video ngắn; nếu siêng hơn nữa sẽ ôn lại môn học chuyên ngành một xíu. Đấy là những ngày mà tôi không có hạn nộp bài tập, chứ nếu có cũng không thoải mái như này. Nhưng mà tôi sẽ không có nhàm chán vậy đâu, thỉnh thoảng tôi cũng đi siêu thị, đi cà phê ấy, thì đi một mình.Cảm giác ngồi bên cạnh cửa kính trong quán cà phê nhìn khung cảnh bên ngoài rất tuyệt, mọi người nên thử nha.
À, cũng nên thử cảm giác đi dạo một mình trên đường phố đêm nha, tuyệt cú mèo đấy. Còn cuối tuần, nếu tôi dậy sớm và siêng năng sẽ đi đến đâu đó chơi, xách balô và mua vé đi thôi. Bởi vậy, một mình không có gì không tốt cả, bạn có thể tự do làm những điều mình thích mà không lo sẽ phiền đến ai cả.