Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Top 10 bộ truyện tranh Hàn Quốc manhwa hay nhất (List truyện mới)

Đăng 3 năm trước

Giới thiệu với bạn 10 bộ truyện tranh Hàn Quốc có nội dung hay và nét vẽ siêu đẹp, đảm bảo đọc siêu "bánh cuốn" nha!!!

1. Thư ký của bạo chúa - I Became The Tyrant’s Secretary

Tôi đã thay thế người anh đầy thiếu sót của mình trở thành thư kí của bạo chúa để sống sót. Nhưng mà tôi, hoàn toàn có tố chất làm việc này. Tôi có thể làm tốt dù là việc gì đi chăng nữa. Nhờ trợ thủ đắc lực của bạo chúa mà “Tất cả đều hoàn thành tốt đẹp”.

Vậy bây giờ tôi có thể thôi việc và sống một cách thoải mái không?

“Rosalyn, cô muốn gì thì nói đi”

Người đó ngồi trên ghế hỏi tôi.

“Thần sẽ thôi việc”

Anh ta nhăn mặt lạo.

“Cô muốn chết sao”

Hoàng đế bệ hạ chưa từng bắt ai, tại sao lại làm thế với tôi?

2. Quan Hệ Cộng Sinh Giữa Hắc Báo Và Bạch Thỏ - A Symbiotic Relationship Between A Rabbit And A Black Panther

Tôi là một con thỏ yếu đuối, đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa thể biến thành hình người.

Người thân nghĩ tôi không thể biến thành người, vì thế họ đã đặt tôi vào một chiếc giỏ ven đường.

-Này cô bé, em đang khóc đấy à? Khóc đê, tiếp tục khóc to lên nào.

Sau đó tôi được một con Hắc Báo xấu xa nhặt về.

-Chẹp chẹp, hôm này chưa được, tiếp tục cố gắng nha, ngày mai ta sẽ ăn em.

Ối moá, con quái vật to xác hung dữ này, hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy của tôi. Đôi mắt hắn long lanh, lấp lánh. Hắn nói:

-Ôi, hồi hộp chết ta rồi!

-Mẹ ơi, con nghĩ hắn điên rồi!

Làm sao để tôi có thể sống sót trước con hắc báo xấu xa này đây....

3. Công chúa truyền tin/ Công chúa của loài chim - Carrier Falcon Princess/ Herald princess

Gerine - công chúa thứ 8 của vương quốc Raymond đã trốn thoát khỏi đất nước đang loạn lạc trong chiến tranh. Chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy mở mắt ra, phát hiện mình không còn là công chúa mà đã biến thành một con chim?

“Cúc cu cúc cu”

Sao lại như vậy? Tại sao lại là tiếng của thú vật!

Còn nữa, tại sao nhất định phải biến thành con chim truyền tin của Valhail - vị tổng chỉ huy máu lạnh.

Vì đất nước này và vì để tìm lại cơ thể, công chúa đã bắt đầu hành trình của mình, nhưng liên tục vướng phải tổng chỉ huy - người cô muốn tránh né. Liệu đó là tín hiệu cảnh báo cho cuộc đời của cô công chúa luôn muốn sự yên bình và ổn định?

Dù là người hay chim, cuộc sống thực sự đều quá khó khăn.

4. Tôi đã gặp nam chính trong tù -  I Met The Male Lead in Prison

Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết 19+ đầy bi kịch, tôi đã gặp nam chính trong ngục. Tuy nhiên, thế quái nào mà anh ta lại như vậy?
“Grrrrrr…”
Anh ta gầm gừ, cào cấu và cắn xé như một loài thú hoang dại. Song, khi đã tỉnh táo, anh ta lại run lên bần bật: "N...Nếu cô không chịu trách nhiệm về những gì đã làm với tôi t...t...thì đừng chạm vào tôi!"
Khi được ra tù, tôi phát hiện ra rằng mình chính là cô em gái của gã phản diện luôn đối đầu với nam chính.
Ba năm sau đó, tôi gặp lại nam chính. Anh ta trông khác hẳn.
"Lâu lắm không gặp Lana. Anh đến để bắt cóc em đây."
Anh ta thầm thì.

5. Tôi trở thành nhân vật phản diện giỏi nhất trong giới võ thuật - Manhwa world I'm a Martial Art Villainess, but I'm the Strongest!

Nhân vật chính của chúng ta là một tiểu thuyết gia chuyên viết về thể loại giả tưởng lãng mạn không thành công, khi cô ấy đang đi qua đường thì bị một chiếc xe ô tô đâm phải và sau đó tỉnh dậy với tư cách là nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp bán chạy nhất. Từ đó cô sử dụng thông tin từ cuốn tiểu thuyết mà cô đã phân tích trong cuộc sống ban đầu của mình, để tránh cái chết của mình và tìm ra sự thật đằng sau những gì đã thực sự xảy ra với cô.

6. Sự trở lại của nữ kỵ sĩ/ Sự trở lại của nữ hiệp sĩ - Return Of The Female Knight

Elena, người đã dành cả cuộc đời của mình để trở thành một nữ hiệp sĩ máu lạnh trả thù cho gia đình mình, cuối cùng đã chết mà không thể trả thù. Nhưng khi mở mắt ra, cô thấy rằng mình đã trở về quá khứ. Ban ngày, cô là một quý cô xinh đẹp trong chiếc váy, và vào ban đêm, cô mang theo một thanh kiếm để thay đổi lịch sử và ngăn chặn sự hủy diệt của gia đình cô.
"Tôi sẽ kết hôn với ngài, thưa hoàng tử", Cô nói với hoàng tử.
Cô sẽ làm điều này để cứu gia đình mình.

7. Quý cô khó gần/ Quý cô không thể tiếp cận - Untouchable Lady

Nơi hầm ngục tối tăm, ẩm ướt, nàng Hillise với bộ váy rách rưới cùng mái tóc xõa cắt ngắn, bên trong mắt nàng bấy giờ chỉ còn đọng lại là... sự tuyệt vọng.

nàng chỉ biết nín thở, nhìn vào người anh đang cầu xin cô chết đi vì đứa em gái thậm chí không có một chút máu mủ ruột thịt nào.

" em có thể mà, em đã chết đi sống lại bảy lần rồi... vì vậy Hillise...xin em hãy chết thay Gabrielle.. "

Người anh trai yêu quý của tôi Ricardo với quý danh là " Công tử hoa hồng " nói với nàng, người bị nhốt sau song sắt

Sau 7 lần bị bỏ rơi, thứ hy vọng còn đọng lại đã hoàn toàn biến mất.

Bây giờ,đến lượt tôi từ bỏ chúng trước.

8. Aidin

Aidin là con gái của một công tước và là đội trưởng đội ám sát Của Hoàng đế; bí danh của cô là 'Con cú'. Cô ấy đã dâng hiến mọi thứ của mình cho cấp trên, tuy nhiên, cuối cùng thứ cô ấy nhận được lại là sự phản bội và cái chết. Dù đã chết nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tên cấp trên độc ác đó.

Cuộc đời của cô kết thúc bằng án phạt chặt đầu, giây phút đó, cô rất hối hận về những việc mình đã làm.

Khoảnh khắc cô mở mắt một lần nữa, cô nhận ra mình đã trở lại năm 17 tuổi, lần này cô quyết tâm phá hủy Ferdi-quê hương mà hoàng đế trân trọng hơn cả cuộc sống.

"Cô thật xinh đẹp, công chúa. Đặc biệt là đôi mắt đỏ đó."

Người đàn ông trực tiếp ra lệnh tấn công Aidin, hoàng tử của kẻ thù-Diceon, ngài ấy bất ngờ bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô!

Aidin-Cô hồi sinh sau khi bị hoàng đế bỏ rơi, cuộc sống thứ 2-Màn trả thù quê hương của cô bắt từ đây.

9. Bé cưng hoàng hậu/Hoàng hậu bé bỏng - Baby Empress

Đứa con của một lời tiên tri được sinh ra để cứu thế giới.

“Tôi cần kết hôn để cứu mọi người…? Xin ngài hãy kết hôn với tôi "

Hoàng đế là một cậu bé trẻ tuổi và trông ngây thơ. Nhưng…

“Ta không thể cho ngài lấy con gái của ta, Con bé sẽ không trở thành hoàng hậu. "

Cha tôi đã can thiệp vào cuộc hôn nhân của tôi!

"Có phải em gái bọn ta chỉ như món đồ chơi đối với ngài ?"

Và cả anh trai tôi nữa!

Liệu tôi có thể cứu thế giới không?

10. Người đẹp và quái thú - The Lady and the Beast

100 năm sau cái chết của cô, nữ hoàng Martina, người thành lập nên Đế chế Carabella, đã tái sinh thành Astina Lette, con gái của một Bá tước. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên ngày thường của cô với tư cách là một tiểu thư quý tộc, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống trước đây của cô, nó thực sự rất ngắn ngủi.

Công việc kinh doanh của cha thất bại, dẫn đến nhà có nguy cơ bị phá sản. Astina quyết định thay chị mình Kanna kết hôn với Đại Công tước Theodore để cứu gia đình thoát khỏi khủng khoảng đó. Nhưng nhà Theodore đó bị dính phải lời nguyền là sẽ phải mang hình dáng của một con quái vật, và không ai nghĩ cô có thể sống sót nổi qua đêm đó với anh ta…

Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, cô đã dùng khả năng kiếm thuật ấn tượng của mình để chiến đấu với con quái vật đó và đã sống sót.

Theo thời gian, một mối quan hệ dần dần hình thành giữa hai người họ khi cô gọi anh ta là thú cưng của mình.

Công chúa phản diện chỉ muốn ở trong tiệm bánh ngọt

Thuần hóa quý cô hoang dã

Tổng hợp

Chủ đề chính: #truyện_tranh_hàn_quốc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn