Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Top 10 bộ webtoon - truyện tranh mạng Hàn Quốc siêu hay có nhân vật nữ chính giỏi kiếm thuật

Đăng 3 năm trước

Dành cho những bạn nghiền truyện motip nữ kỵ sĩ, hiệp sĩ, 10 bộ truyện tranh Hàn Quốc manhwa cổ đại, có nội dung hay cùng nét vẽ đỉnh, nhân vật nữ chính giỏi kiếm thuật, võ thuật.

1. Kỵ sĩ sống dưới thân phận tiểu thư - The way that knight lives as a lady

Tác giả: Sung Hyerim

Thanh gươm của người bạn thân nhất cũng là phụ tá đáng tin cậy của tôi đã đâm xuyên qua cơ thể tôi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bản thân đã trở thành một tiểu thư quyền quý của một đất nước khác - kẻ thù của quê hương tôi trong chiến tranh.

Trong thân xác của một người xa lạ và yếu ớt, thời gian ba năm đã mất, quê hương của tôi đã không còn nữa. Tôi đã không thể tỉnh táo lại vì nỗi đau bị phản bội và nhầm lẫn về danh tính của mình.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định sống với tư cách là 'Luciphella Aidine', một quý tộc cầm kiếm.

2. Tôi trở thành nhân vật phản diện giỏi nhất trong giới võ thuật - Manhwa world I'm a Martial Art Villainess, but I'm the Strongest!

Nhân vật chính của chúng ta là một tiểu thuyết gia chuyên viết về thể loại giả tưởng lãng mạn không thành công, khi cô ấy đang đi qua đường thì bị một chiếc xe ô tô đâm phải và sau đó tỉnh dậy với tư cách là nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp bán chạy nhất.

Từ đó cô sử dụng thông tin từ cuốn tiểu thuyết mà cô đã phân tích trong cuộc sống ban đầu của mình, để tránh cái chết của mình và tìm ra sự thật đằng sau những gì đã thực sự xảy ra với cô.

3. Tôi đã thuần hóa bạo chúa rồi chạy trốn - I tamed a tyrant and ran away

Tác giả: Yu Soi , Melting

Chúa đã trao cho tôi cơ hội để quay trở lại sau 400 năm.

Ngay khi nhận ra bản thân vừa sống lại, tôi quyết tâm: "Ta sẽ khiến tất cả đánh mất niềm kiêu hãnh của mình."

Mục đích của tôi là phá hủy đất nước này, do đó, tôi quyết định lợi dụng Dylan - vị hoàng tử thiên tài đã luôn sống ẩn dật và kín đáo của hoàng tộc. Lúc này cậu ta mới chỉ là một đứa nhóc nhưng tôi biết rõ rằng sớm thôi, cậu sẽ trở thành một bạo chúa tàn nhẫn.

Cậu ta giúp tôi giành lấy cả đế chế nhưng sau đó, tôi bỏ cậu ở lại và "đào tẩu".

"Ta đến để đón nàng, Charlize Ronan."

Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Dylan đã trở thành một tên bạo chúa hoàn hảo. Cậu tìm thấy tôi sau khi xới tung cả lục địa.

"Tại sao nàng lại bỏ trốn chứ?"

4 Sự trở lại của nữ kỵ sĩ/ Sự trở lại của nữ hiệp sĩ - Return Of The Female Knight

Elena, người đã dành cả cuộc đời của mình để trở thành một nữ hiệp sĩ máu lạnh trả thù cho gia đình mình, cuối cùng đã chết mà không thể trả thù. Nhưng khi mở mắt ra, cô thấy rằng mình đã trở về quá khứ. Ban ngày, cô là một quý cô xinh đẹp trong chiếc váy, và vào ban đêm, cô mang theo một thanh kiếm để thay đổi lịch sử và ngăn chặn sự hủy diệt của gia đình cô.
"Tôi sẽ kết hôn với ngài, thưa hoàng tử", Cô nói với hoàng tử.
Cô sẽ làm điều này để cứu gia đình mình.

5. Người đẹp và quái thú - The Lady and the Beast

100 năm sau cái chết của cô, nữ hoàng Martina, người thành lập nên Đế chế Carabella, đã tái sinh thành Astina Lette, con gái của một Bá tước. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên ngày thường của cô với tư cách là một tiểu thư quý tộc, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống trước đây của cô, nó thực sự rất ngắn ngủi.

Công việc kinh doanh của cha thất bại, dẫn đến nhà có nguy cơ bị phá sản. Astina quyết định thay chị mình Kanna kết hôn với Đại Công tước Theodore để cứu gia đình thoát khỏi khủng khoảng đó. Nhưng nhà Theodore đó bị dính phải lời nguyền là sẽ phải mang hình dáng của một con quái vật, và không ai nghĩ cô có thể sống sót nổi qua đêm đó với anh ta…

Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, cô đã dùng khả năng kiếm thuật ấn tượng của mình để chiến đấu với con quái vật đó và đã sống sót.

Theo thời gian, một mối quan hệ dần dần hình thành giữa hai người họ khi cô gọi anh ta là thú cưng của mình.

Công chúa phản diện chỉ muốn ở trong tiệm bánh ngọt

Thuần hóa quý cô hoang dã

6. Aidin

Aidin là con gái của một công tước và là đội trưởng đội ám sát Của Hoàng đế; bí danh của cô là 'Con cú'. Cô ấy đã dâng hiến mọi thứ của mình cho cấp trên, tuy nhiên, cuối cùng thứ cô ấy nhận được lại là sự phản bội và cái chết. Dù đã chết nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tên cấp trên độc ác đó.

Cuộc đời của cô kết thúc bằng án phạt chặt đầu, giây phút đó, cô rất hối hận về những việc mình đã làm.

Khoảnh khắc cô mở mắt một lần nữa, cô nhận ra mình đã trở lại năm 17 tuổi, lần này cô quyết tâm phá hủy Ferdi-quê hương mà hoàng đế trân trọng hơn cả cuộc sống.

"Cô thật xinh đẹp, công chúa. Đặc biệt là đôi mắt đỏ đó."

Người đàn ông trực tiếp ra lệnh tấn công Aidin, hoàng tử của kẻ thù-Diceon, ngài ấy bất ngờ bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô!

Aidin-Cô hồi sinh sau khi bị hoàng đế bỏ rơi, cuộc sống thứ 2-Màn trả thù quê hương của cô bắt từ đây.

7. Quy luật sinh tồn của nữ phụ - The Lady's Law of Survival

4 lần chết đều là bị đầu độc, lần nào cũng chết trước sinh nhật tuổi 25 mới cay chứ!

Tuy nhiên, trong sổ thọ rõ ràng ghi là sống được đến tận 76 tuổi lận mà! Cũng chỉ tại tên Diêm Vương chết tiệt đó, dám chối bỏ trách nhiệm hả?!!

Vận mệnh của ta đáng bị trêu đùa lắm à?!! Nhưng mà không sao, tái sinh lại cũng tốt!!! Mình nhất định sẽ sống thật tốt để bắt bọn chúng trả giá!

Ấy vậy mà, sau khi tỉnh dậy, 1 lần nữa tôi lại bị tên Diêm Vương đó lòe!!!!

8. Ánh sáng và bóng tối - Light and shadow

Manhwa Truyện màu Ngôn tình Lãng mạn Giả trai Nữ phẫn nam trang Nữ cường Hoàn thành

Thật là hổ thẹn cho công tước Eli khi phải cưới một cô người hầu hèn mọn và cứng đầu thay vì một cô gái quý tộc.

Thế nhưng lại có một bí mật động trời còn ẩn sau cô người hầu lanh lợi ấy - bí mật có thể thay đổi cả lịch sử vương quốc. Liệu cả hai có tìm thấy được tự do, bình yên, và hơn hết, liệu hai trái tim ấy có thể chạm đến nhau mà không phải chĩa mũi kiếm vào nhau không?

Bộ này càng về sau càng hấp dẫn, cốt truyện hay, cảm động.

Truyện đã đựơc hoàn thành, bạn cod thể tìm bản tiếng Anh để đọc tiếp nha. :3

9. Tiểu thư muốn được nghỉ ngơi - The Lady Wants To Rest

Nguyên tác: Yuin Họa sĩ: Choi Em-Je, Somddam

Cô ấy sống ngàn năm, trải qua vài chục kiếp.

Có những khi cô ấy là một người cao quý nhất thế giới, hoặc là một người khiêm tốn nhất thế gian.

Trong số tất cả các kiếp sống thì kiếp 53 là kiếp mang lại cho cô ấy nhiều bất hạnh và đau đớn nhất.

Bước sang kiếp thứ 54, cô ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi:

-Mọi thứ thật phiền phức, kiếp này, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Cô ấy quyết định sống một cuộc đời lười biếng, bỏ mặc tất cả nhưng...

-Trời ơi, tui chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi mà, sao các người cứ làm phiền tui hoài vậy.

Kiếp lười nhác của cô ấy sẽ diễn ra như thế nào?

10. Sự lựa chọn của huyết kỵ sĩ / Kỵ sĩ đỏ không mê tiền mù quáng/ Huyết kỵ sĩ

Hiệp sĩ Hoàng gia Judith đã từng là một tên cặn bã sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.Cô sống nô lệ cho tiền bạc như một con chó của hoàng tộc và một công cụ của tù trưởng.

Dưới vỏ bọc của cơ cực, cô bỏ mặc cảm giác tội lỗi của mình.

Nhưng cuối cùng những gì đã xảy ra là sự phản bội và cái chết.

Tuy nhiên, khi cô ấy mở mắt ra, cô ấy đã trở lại làm một hiệp sĩ mới sau sáu năm?

“Tôi sẽ không trở thành một kiếm sĩ vì tiền nữa!”

Trước mặt Judith, người quyết tâm sống một cuộc sống khác so với trước đây, chỉ huy của Red Knights và những người do thám xuất hiện…

“Tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ được chữa trị công bằng.Tại sao bạn không tham gia Red Knights?

"Judith quyết định không theo đuổi tiền bạc với tư cách là Hiệp sĩ Đỏ một cách mù quáng, từ bỏ quá khứ là một Hiệp sĩ Áo đen.

Cô ấy có thể sống cuộc đời này không hối hận sao?

Tổng hợp

Chủ đề chính: #manhwa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn