Văn Học Hoa Sen

Trang thơ Đình Khải

Đăng 4 năm trước
Trang thơ Đình Khải

Nhà thơ Đình Khải tên thật là Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1943 tại Lâm Thao, Phú Thọ. Nguyên phóng viên thời sự, bình luận viên bóng đá nổi tiếng của Đài tiếng nói Việt Nam. Sách đã xuất bản: "Nghiệp truyền lửa" (bút kí, Nxb Lao Động, 2006); "Vào.... Lại không vào" (bút kí, Nxb Lao Động, 2007); "Lá rụng về cội" (tập truyện ngắn, Nxb Lao Động, 2008), "Đam mê" (tự truyện, Nxb Lao Động, 2015); "Những đêm trắng" (Tập thơ, Nxb Hội nhà văn, 2016).

Đình Khải


   

CHIỀU CUỐI NĂM


Một mình lang thang chiều cuối năm
Bên con sông của ngày xưa ấy
Một mình lặng nhìn dòng nước chảy
 Giữa doi cát mùa này vươn xa.


Chiều cuối năm sông vắng những chuyến phà
Rẽ nước sang ngang chở khách
Không còn những vạt xanh lau lách
 Không gian tĩnh lặng giữa chiều Đông.


Một mình giữa trời đất mênh mông
Chợt thấy tiếc khi không ai bên cạnh
Không hơi ấm nào cho ta bớt lạnh
 Không bờ vai nào để tựa vào nhau...


Tiếng chân ai vội vã đi đâu
Ta bừng tỉnh giữa mộng mơ lạnh giá
 Chiều cuối năm trôi đi nhanh quá

Trời mờ sương, hoàng hôn đã buông.


YÊU


Yêu em anh chỉ một tình yêu
Sóng tình dào dạt tựa thủy triều
Từng giờ, từng phút anh say đắm
Thấy cuộc đời đẹp biết bao nhiêu.

 

Nhớ không em, một buổi chiều
Mùa Thu trong sáng, gió đìu hiu
Anh đã nói với em lời hẹn ước
Và hứa cùng em đi suốt cuộc đời.

 

Ngồi bên anh em không nói nên lời
Chỉ nắm chặt tay anh trong tay em ấm áp
Nhưng anh biết hai trái tim đã cùng nhịp đập
Mơ về một tương lai sán lạn sẽ chờ ta.

 

Em biết không, dẫu chẳng nói ra
Nhưng từ ấy anh đã thầm hẹn ước
Rằng đã yêu em anh chẳng bao giờ lùi bước
Cuộc đời này anh chỉ có một em thôi.

 

Đình Khải

                                

BÊN BẾN SÔNG QUÊ

 

Con lại về bên bến sông quê

Ngồi lặng ngắm nước sông Hồng cuộn chảy

Đâu rồi những trưa hè nắng cháy

Những con đò mải miết sang ngang


Vẫn thấy đâu đây hình bóng mẹ vội vàng

Lội xuống bến sông giặt quần, giặt áo

Mẹ vất vả cả đời tần tảo

Nuôi đàn con khôn lớn, trưởng thành


Sao thời gian trôi đi quá nhanh

Chỉ có sông Hồng vẫn từng ngày sóng vỗ

Sao chẳng thấy dáng hình bé nhỏ

Mẹ khom lưng dưới bến sông quê.


Ôi, giá như trở lại những ngày hè

Để con xuống bến sông bê chậu áo quần giúp mẹ                                                                                 

Giá cứ như những ngày thơ bé

Cho con đằm mình trong tình mẹ bao la.

 

Nhà thơ Đình Khải

(Rút ra từ tập thơ "Năm ngón tay thời gian" - NXB Hội Nhà Văn năm 2019) 

Chủ đề chính: #thơ_hay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn